Xem bói từ phố về quê

Thứ ba, 03/03/2015 10:08

* KỲ 1: Xưng thần, giả  thánh!

(Cadn.com.vn) - Đã trở thành quy luật, ra Giêng là nhiều người lại đi xem bói để xem vận hạn của mình ra sao và thế là những "cậu thần, cô thánh" lại vào mùa "làm ăn".

Nghe lời giới thiệu, tôi tìm đến nhà "cô" P. (đường Trương Nữ Vương, TP Đà Nẵng) để xem vận hạn đầu năm. Dù đến khá sớm nhưng phải ngồi chờ đến lượt vì nhiều người đến đây từ lâu. Hỏi chuyện, ông H. (quê Quảng Nam) kể, nghe nhiều người nói "cô" P. xem bói đúng lắm và có khả năng cải vận cho người khác nên dẫn con gái ra xem. "Tôi xem nhiều thầy, ai cũng nói số con gái tôi lận đận nên tìm đến "cô" P. nhờ giúp. Người ta nói "cô" là tiên đồng, ngọc nữ mà". Chờ một lúc lâu, cũng đến lượt tôi. Khác xa những gì tôi tưởng: "cô" P. dáng người đẫy đà, không trang điểm lòe loẹt như nhiều cô, cậu thầy bói khác. Đánh một hồi chuông, đọc một câu "thần chú" bí hiểm, rồi viết một dãy chữ Hán,"cô" P.  nói tôi chọn một trong những con số đó và bắt đầu phán: "Số con năm nay không tốt cũng chẳng xấu nhưng đề phòng tháng 7 âm lịch, sẽ gặp nạn. Số của con là phải tự lực cánh sinh, không thể phất lên bây giờ được. Tuổi con lúc này không thể đấu với người ta đâu, nhưng khi con đến tuổi 38 thì muốn gì được nấy. Bởi con có quý nhơn phù hộ,  có một ông bác hy sinh trên chiến trường luôn theo phù trợ".  "Dạ, nhưng nhà con không có ông bác nào"-tôi thắc mắc thì "cô" P. bảo:

Tháng giêng là mùa làm ăn của nhiều thầy bói.

 "Cô nói là ông bác trong tộc họ, chứ không phải trong nhà anh". Khi nghe tôi xin "cô" P. giúp hoán đổi số phận để phát đạt nhanh chóng, có nhiều tiền, cô" P. khoát tay: "Chuyện nhỏ, "cô" đã giúp nhiều người phát tài, thăng quan tiến chức, bởi "cô" là "tiên đồng, ngọc nữ" mà. Nhưng điều quan trọng là con phải có lòng thành sắm lễ. Một mâm lễ như vậy chỉ có 30 triệu đồng thôi". Thấy tôi thoáng giật mình, "cô" P. trấn an: "Con bỏ ra chừng đó tiền nhưng sẽ lấy lại gấp hàng trăm, hàng nghìn lần số đó, không thiệt đâu mà lo. Năm trước cô cúng cho một người, thế là năm nay mua được nhà lầu, xe hơi, vừa mới bỏ ra 100 triệu đồng để cúng tạ ơn trên đó". Để tôi tin hơn, "cô" P. đưa ra cuốn sổ ghi chi tiết những món đồ có giá trị 100 triệu đồng của người "cô" giúp phát tài. Hẹn sẽ đến đặt lễ sau, tôi đưa "cô" P. 50 nghìn đồng rồi ra về trong ánh mắt cảm thông của nhiều người đang chờ đến lượt sau...

Sau khi đưa 50 nghìn đồng, "cô" P. sẽ ban lá bùa hộ thân này
cho người đến xem.

Dù không rầm rộ như nhiều tỉnh, thành phố khác nhưng ở Đà Nẵng các thầy bói cũng tất bật làm ăn trong tháng Giêng này. Tại căn nhà nhỏ hai tầng trong con hẻm ngoằn ngoèo trên đường Hùng Vương, tôi được diện kiến "cậu" T. "Cậu" T. thật ra là phụ nữ,  nhưng được "thần nam nhập xác" nên được gọi là "cậu"-nhiều người kể vậy. "Cậu" T. chuyên xem đoán tương lai, hậu vận bằng hình thức lên đồng. Với chất giọng e é,  mỗi lần "cậu" T. cất giọng phán,   những người đến xem đều cúi lạy một cách thành kính.

Trong lúc chờ tới lượt, tôi lắng nghe "cậu" T.  phán khi xem số mệnh cho một phụ nữ trung niên: "Nhà nữ có một vong theo lâu nay mà nữ không biết cúng nên họ phá, có phải lâu nay vợ chồng nữ hay có chuyện lục đục, đúng không". Người phụ nữ nghe "cậu" phán, sợ xanh mặt, cố năn nỉ "cậu" chiếu cố "giải hạn" cho. "Giờ muốn gia cảnh yên ổn và phát đạt, nữ phải biết sắm lễ cúng. Nếu có lòng thành thì "cậu" sẽ giúp cho nhưng chừ thì không được mà phải đến tháng hai "cậu" mới rảnh để giúp nữ"... Mỗi người được "cậu" T. xem bói, trả thù lao từ 50 đến 100 nghìn đồng, với lượng khách nhiều như vậy, số tiền "cậu" T. thu hằng ngày chẳng nhỏ chút nào.

Rất nhiều người ngồi chờ đến lượt vào xem bói.

Nhiều người chỉ sau vài năm đã xây nhà, mua xe. Hành nghề ở vùng quê xã Đại Quang (Đại Lộc, Quảng Nam), nhưng chỉ sau vài năm, "thầy" Đ. đã có dư tiền mua đất và xây nhà ở P.Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng.  Người ta đồn "thầy" Đ. am tường tướng số, giải hạn, cầu may nên những ngày sau Tết rất nhiều người tìm đến xem. Người dân ở nhiều tỉnh thành tìm đến chờ chực, có người gọi điện hẹn trước cũng chưa chắc được xem. Mà cách xem bói của "thầy"  Đ. rất lạ, không cần nhìn vào sách vở hay hương khói, chỉ cần biết năm sinh là "thầy" đoán được điều may, vận rủi, nói vanh vách các tai nạn có thể xảy ra trong năm cho khách. Xem xong thầy viết bùa giải hạn, cầu may. "Lá bùa giải hạn thì 1,5 triệu đồng, còn bùa cầu may mắn, tài lộc thì 1 triệu đồng. Không phải đến xin là có đâu, phải đến nhiều lần tôi mới xin được lá bùa này"-một người được "thầy" Đ. cho bùa nói...

Một vòng xem số đầu năm ở Đà Nẵng, tôi chẳng được phát tài hay may mắn như các "thầy, cô" nói mà chỉ thấy mất tiền và rước thêm nhiều nỗi lo.

Dao Minh
(còn nữa)